Giữa đám cưới, tình cũ của chú rể bất ngờ xuất hiện với bụng bầu, làm hội hôn hoang mang, nhưng cô dâu đã có tuyên bố bất ngờ khiến tất cả sững sờ.
Mỗi cô gái đều mong muốn được sánh bước cùng người mình yêu trên lễ đường, nhưng cô dâu trong bài chia sẻ dưới đây lại không thể tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Nguyên nhân là sự xuất hiện bất ngờ của tình cũ chồng trong ngày cưới. Cô dâu chia sẻ rằng sau hai ngày cưới, tâm trạng cô vẫn căng thẳng. Cô cho biết chồng từng yêu một cô gái tên H. và dự định tiến tới hôn nhân, nhưng cuối cùng đã phát hiện H. đang nhắn tin với người khác, khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội.
K. đã quyết định chia tay H. vì cảm thấy không được tôn trọng, mặc dù H. đã van xin níu kéo. Sau đó, K. ngỏ lời yêu em và chúng em đã tổ chức đám cưới sau 5 tháng yêu nhau, vì thấy tính cách hợp nhau và được sự ủng hộ từ gia đình. Tuy đám cưới không hoành tráng nhưng có sự tham gia của người thân bạn bè. Tuy nhiên, vào lúc trao nhẫn, tình cũ của K. bất ngờ xuất hiện với bụng bầu lớn và mỉa mai K. rằng anh định bỏ cô ấy để cưới vợ khác.
Anh nghĩ rằng rũ bỏ trách nhiệm với tôi dễ dàng sao? Nếu hôm nay anh không có câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi choáng váng khi bó hoa cô dâu rơi xuống đất, K. thì tái mặt nhìn giữa tình cũ và vợ. Không khí trong đám cưới trở nên căng thẳng khi mọi người bắt đầu bàn tán. K. nắm tay tôi, giải thích rằng anh không hề biết H. có thai khi chia tay. Gia đình anh cố gắng kéo H. ra nhưng không thành công. Tôi cảm thấy nản, trong khi bố tôi chỉ biết nhìn. Tôi tiến tới hỏi H. tại sao lại thông báo có bầu đúng ngày cưới của chúng tôi. H. cười, bảo rằng cô ta chờ ngày này lâu rồi để khiến K. nhục mặt. Tôi tức giận, cầm mic tuyên bố rằng nếu cái thai là của chồng tôi, thì H. cứ sinh, chúng tôi sẽ có trách nhiệm.
Tôi và anh K. sẽ gửi tiền phụ cấp hàng tháng cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Nếu không, chị có thể giao luôn cho chúng tôi nuôi. Tuy nhiên, tôi cảnh báo rằng nếu đứa trẻ không phải con của K., chị sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng nhắc lại lý do anh K. bỏ chị trước đây. Chị im lặng, chỉ thách thức đôi câu rồi bỏ đi, để lại mọi người sững sờ. Đám cưới của tôi diễn ra trong bối cảnh khó khăn như vậy. Giờ tôi chỉ chờ xem cái thai có phải của K. không. Nếu đúng, tôi sẽ phải chờ đợi 18-20 năm mới được tự do. Mọi người xung quanh đều đồng cảm và khuyên tôi giữ bình tĩnh. Nếu đứa trẻ là con của K. với tình cũ, cả ba nên ngồi lại để tìm cách giải quyết hợp lý.
Trẻ em vô tội, còn người lớn phải chịu trách nhiệm về hành động và cảm xúc của mình. Đây cũng là bài học cho giới trẻ, cần tỉnh táo và giữ chừng mực trong tình yêu để không phải hối hận sau này.


Source: https://afamily.vn/giua-dam-cuoi-tinh-cu-cua-chu-re-vac-bung-bau-toi-an-va-khien-hoi-hon-tuong-vo-dam-ngo-dau-co-dau-cam-mic-tuyen-bo-khien-hai-ho-bon-ben-sung-so-20200103093351854.chn